Không còn là chuyện "xấu chàng hổ thiếp"...

Thứ tư, 23/10/2013 22:06

(Cadn.com.vn) -  Mới đây, đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp về vụ bạo hành gia đình xảy ra tối 14-10, tại P. Hòa Hiệp Nam (Q Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến nỗi người vợ phải bồng con trốn khỏi nhà trong đêm mưa bão. Xác minh nguồn tin, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng được biết, đây không phải lần đầu người phụ nữ này bị chồng hành hạ. Và chính thói vũ phu đó mà anh ta từng bị CAP Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) xử lý hành chính nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Vậy nhưng, khi P.V đến gặp người phụ nữ kém may mắn này, chị lại không muốn kể chuyện nhà mình vì sợ "xấu chàng hổ thiếp". Mãi đến ngày 20-10, sau khi bị chồng hăm dọa buộc phải chạy ra khỏi nhà trọ, người phụ nữ này mới gọi điện đến Báo Công an TP Đà Nẵng xin được giúp đỡ...

Ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ tiều tụy. Trên mặt, trên cổ và cánh tay vẫn còn hằn nhiều dấu tích do bị đánh đập. Tay mân mê vạt áo, người phụ nữ ấy lưỡng lự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Biết được sự bối rối của cô, tôi hỏi trước: "Sao hôm tôi gọi vào máy, chị lại nói dối, bảo rằng mình là em, còn chị gái đã bồng con về quê? Vì sao chị đổi ý, nhờ Báo can thiệp?". Như được mở lời, người phụ nữ đó ngập ngừng lên tiếng: "Thật ra, khi nhận được điện thoại của chị, tôi... đang ở trong tâm trạng khó xử. Dù gì đó cũng là chồng, là cha các con tôi. Nói ra thì "xấu chàng, hổ thiếp" chứ được chi. Nhưng...". Nói đến đây người phụ nữ nghẹn lời nhìn ra ngoài đường mưa đang như trút nước. Đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút chợt nhòa nước. Nhìn thấy cảnh đó, tôi cũng chợt thấy đắng lòng. Sau phút xúc động, người phụ nữ chậm rãi kể chuyện đời mình- một phận đời kém may mắn.

Người phụ nữ đó tên P.T.H. (1977) quê ở Nghệ An. Năm 19 tuổi, H. lấy chồng rồi sinh được 2 con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, ở với nhau được 6 năm thì hai người dắt nhau ra tòa. Lý do, H. thường xuyên bị chồng đánh đập, ngược đãi. Cô ra đi với 2 bàn tay trắng. Theo quy định của pháp luật, phần tài sản chung của hai vợ chồng sẽ được chia đều, nhưng cô không nhận vì muốn để lại cho 2 con trai... Hơn 1 năm sau,  H. lập gia đình với Lê Văn Lợi (1976- cùng quê Nghệ An). Họ rời quê vào Đà Nẵng lập nghiệp, thuê trọ tại Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Ở được một thời gian, theo yêu cầu của cha mẹ chồng, vợ chồng H. lại dắt díu nhau về quê sinh sống. Nhưng cũng ở được một thời gian, đến cuối năm 2006, gia đình H. vào lại Đà Nẵng, thuê nhà trọ tại P. Hòa Khánh Bắc.

Thông qua sự quen biết ở quê, có thời gian, vợ chồng H. nhận đi bỏ bia sỉ cho người ta để kiếm lời. Công việc làm ăn thuận lợi được trong một vài năm thì người quen ở quê ôm tiền hàng của H. khiến cô vỡ nợ, chuyển sang đủ thứ nghề mưu sinh. Đến năm 2007, chồng H. bắt đầu nghiện ngập bia rượu. Cứ mỗi lần say xỉn về nhà, Lợi lại tìm cớ gây sự và đánh đập cô rất dã man. Có hôm, sau khi đánh cô xong, say quá, anh ta cởi hết áo quần rồi lăn ra giữa nhà ngủ khì. Nghĩ mình đã một đời chồng, cũng từng bị chồng trước ngược đãi, nên khi bị người chồng sau đánh đập, cô tự an ủi, cho đó là nghiệp chướng kiếp này của mình quá nặng nên cố nuốt nỗi đau vào lòng mà cho qua...

Nhưng càng nín nhịn, chồng cô càng trở nên quá thể. Có lần, H. bị chồng đánh đến nỗi phải đưa đến bệnh viện khâu 6 mũi. Sự việc đến tai CAP Hòa Khánh Bắc. Lê Văn Lợi bị CAP mời lên làm việc và bị xử lý hành chính, viết cam đoan không được ngược đãi vợ... Cuối năm 2010, vợ chồng H. dắt díu nhau lên P. Hòa Hiệp Nam thuê trọ... Chẳng biết ai đơm chuyện, đặt điều, tung tin cô có bồ. Thế là chồng cô lại có cớ để về hành hạ, đánh đập, ngược đãi vợ. Đau đớn, tủi hổ, nhiều lúc, cô nghĩ quẩn, hay bồng 2 con gái còn thơ dại bỏ trốn đi. Nhưng nghĩ đến chuyện đã từng một lần ly dị, giờ thêm một lần đứt gánh, con mình sẽ ra sao, cô lại ráng chịu đựng... cho đến đêm 14-10.

Trong mưa gió bão bùng, chồng H. đã dồn cô vào góc tường, đập đầu cô vào tường bóp cổ đòi giết... Nhận được tin báo, CAP Hòa Hiệp Nam kịp thời can thiệp, yêu cầu anh Lợi cam kết không được hành hạ, đánh đập vợ nữa. Nhưng anh ta chỉ hứa cho qua chuyện, khi lực lượng CAP đi khỏi, anh ta tiếp tục rượt đánh H. Bức quá, H. ôm hai con chạy ra khỏi nhà trong đêm và được một hộ gia đình ở P. Hòa Khánh Bắc thương tình cho náu thân qua đêm...

Kể đến đây, H. bật khóc thành tiếng: "Tôi cũng biết phận mình hẩm hiu nên nào dám nói năng chi. Gì thì khi lấy ảnh, tôi cũng là  gái đã có chồng, còn ảnh là trai chưa vợ. Tôi cũng đã từng nói như van xin với ảnh rằng: "Nếu anh tin lời thiên hạ hơn em, nghi em có bồ thì anh cứ rình bắt quả tang rồi có giết em chết, em cũng cam lòng". Nhưng ảnh không thèm nghe. Cứ đi làm về là uống rượu say rồi tìm cách gây sự. Mới hôm rồi, ảnh đi làm về lại đánh tôi, lấy cây đũa định chọc vào mắt tôi. May tôi tránh kịp...

Chiều 21-10, trao đổi với lãnh đạo CAP Hòa Hiệp Nam, được biết, hành vi ngược đãi đánh đập vợ của Lợi sẽ được CAP Hòa Hiệp Nam xử lý đúng pháp luật. Khi tôi viết bài báo này thì hay tin H. đã viết đơn xin ly dị và mang 2 con gái nhỏ rời khỏi nhà trọ. Tuy nhiên, H. cho biết mình rất sợ bị chồng tìm đến quậy phá, đánh đập. Tâm sự với tôi, người phụ nữ có phận đời kém may mắn này nói trong nước mắt: "Cũng là phận đàn bà mà sao cuộc đời tôi lại bất hạnh thế này. Tôi đã cố níu kéo để cho 2 con có cha. Nhưng giờ thì... đành phải bảo vệ tính mạng của mình trước đã. Lỡ trong con say, không kiềm chế bản thân, anh ấy vô tình giết tôi thì các con tôi ai sẽ nuôi nấng đây. Dù tôi biết, đứt gánh thêm một lần nữa, tôi sẽ bị mang tiếng... Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác...". Nói xong, H. nấc lên thành tiếng!

P.Thủy